"Tôi đang mang thai đứa con của người yêu cũ mà chồng không hay biết"
Mối tình đầu của tôi kéo dài 4 năm, nhưng chúng tôi chia tay khi anh vào Nam công tác còn tôi ở lại Hà Nội. Tình yêu chỉ ngủ quên chứ không chết. Sau 2 năm ra trường, tôi kết hôn với chồng hiện tại, một người đàn ông tốt và yêu thương tôi. Tôi sống hạnh phúc cho đến buổi họp lớp cách đây 3 tháng, nơi tôi gặp lại mối tình đầu - anh lớp trưởng giờ đã thành doanh nhân thành đạt, khiến tôi choáng ngợp. Tôi tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng thực tế không đơn giản như vậy.
Càng nói chuyện với anh, tôi cảm nhận được ánh mắt xao xuyến của anh, làm sống dậy những cảm xúc của thời yêu nhau. Dù tôi đã có gia đình và một bé trai, tình yêu giữa chúng tôi vẫn mãnh liệt như xưa. Sau khi ăn xong, chúng tôi tìm cách ở bên nhau, tôi lại cảm nhận được sự ấm áp như 5 năm trước. Nhưng sau khi anh rời đi để theo đuổi sự nghiệp, tôi chỉ còn lại cảm giác ân hận và tội lỗi.
Sau buổi họp lớp, hơn một tháng sau, tôi hoảng loạn phát hiện mình mang bầu, và biết chắc đứa bé không phải con của chồng. Dù đã có ý định giấu chồng và làm điều tồi tệ, tôi không đủ can đảm. Cảm giác tội lỗi luôn ám ảnh tôi, nhất là khi chồng và gia đình anh rất vui mừng, chăm sóc tôi tận tình. Mỗi lần chồng an ủi con không được làm mẹ mệt, tôi lại càng thêm ân hận. Tôi không biết nên nói ra sự thật hay giữ im lặng cho đến khi em bé ra đời, và không dám nghĩ đến tương lai sẽ thế nào.




Source: https://afamily.vn/toi-dang-mang-bau-con-cua-tinh-cu-ma-chong-khong-biet-2011100412579635.chn